Marketer Hậu Nguyễn Phúc
Hậu Nguyễn Phúc

SEO Junior @ Dương Gia Phát

Dành cho những bạn hướng nội nơi công sở

Có những bạn ở chốn công sở sẽ như thế này: Mỗi sáng, tôi vẫn đến công ty đúng giờ, làm việc chăm chỉ và hoàn thành mọi thứ trước thời hạn. Tôi thích cảm giác được chìm đắm trong công việc, như một cách để không phải đối diện với những cuộc trò chuyện xã giao hay những buổi tụ tập ngoài giờ. Có lẽ, tôi chỉ là một kẻ hướng nội, nghiện công việc và không muốn dính vào bất kỳ drama nào tại công sở.

Thú thật, tôi không phải người dễ bắt chuyện. Trong khi mọi người đang vui vẻ trò chuyện ở khu bếp chung, chia sẻ những câu chuyện hài hước hay cập nhật những tin tức mới nhất, tôi thường lặng lẽ ngồi ở bàn làm việc, đeo tai nghe, vùi đầu vào màn hình máy tính. Với tôi, những cuộc trò chuyện xã giao đôi khi thật khó khăn, giống như việc phải phá vỡ một bức tường vô hình mà tôi đã xây dựng cho riêng mình.

Nhưng đôi khi, cảm giác lạc lõng ấy thật khó chịu. Những bữa ăn trưa mà tôi chỉ ngồi một góc, lặng lẽ gặm nhấm hộp cơm mang theo, trong khi nhóm đồng nghiệp rôm rả ở bàn bên. Tôi biết họ cũng không có ác ý gì, chỉ là tôi chọn không tham gia. Và điều đó đã làm tôi trở nên "khác biệt."

Tôi nhớ có lần, khi công ty tổ chức một bữa tiệc nhỏ, tôi đã đến chỉ vì phép lịch sự. Sau vài câu chào hỏi và những lời chúc mừng rải rác, tôi cảm thấy như mình đang đứng giữa một buổi tiệc mà tất cả mọi người đều quen nhau, còn mình thì như người ngoài. Và rồi, tôi lặng lẽ rời đi sớm hơn tất cả.

Có người từng bảo tôi rằng, "Ở công sở không chỉ cần năng lực mà còn cần cả thái độ và mối quan hệ." Tôi hiểu điều đó, nhưng với tôi, mọi sự thân thiết quá mức đôi khi lại đồng nghĩa với việc dễ bị cuốn vào những drama không cần thiết. Tôi không thích phải đứng về phe này hay phe kia, không thích phải giả vờ hòa đồng chỉ để làm vui lòng người khác.

Tôi nhận ra rằng, với những người như chúng ta – những người hướng nội, tập trung vào công việc và né tránh những ồn ào không cần thiết – việc hòa nhập có lẽ sẽ không bao giờ dễ dàng. Nhưng tôi cũng biết rằng, năng lực và sự cống hiến không bao giờ là vô giá trị. Dù không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng hòa nhập, nhưng tôi tin rằng, chỉ cần làm tốt công việc của mình, thì giá trị của bạn vẫn sẽ luôn được công nhận, dù ở bất kỳ môi trường nào.

Nếu bạn cũng giống tôi, thì hãy nhớ rằng, không phải ai cũng cần phải hòa mình vào đám đông để trở nên nổi bật. Đôi khi, việc lặng lẽ làm tốt công việc của mình đã là một thành công lớn rồi.

Và bạn không hề cô đơn. 🍃

Nguồn: Lời kể của em đồng nghiệp Marketer